Xuân Thuỷ

[Góc chê bai]
Tầm chiều tối hôm qua mình với bạn có đi ăn món Nem nướng cuốn Nha Trang ở ngõ 130 Xuân Thuỷ, mình biết món này vì được quảng cáo trên Foody. Đồ ăn thì cũng bình thường, có cái hơi lạ, nước chấm ăn thì cũng tạm ổn được cái là rẻ thôi tầm 25k/suất. Ảnh này mình lấy trên mạng để ví dụ cho các bạn biết về món ăn trông như nào thôi chứ lúc ăn ở đấy tâm trạng khó chịu quá nên cũng chả buồn chụp choẹt gì )
Quán thì chật chội, vệ sinh ko sạch sẽ, nhìn vào nơi chế biến đồ thì thấy thức ăn (rau cuốn) vứt đầy dưới sàn bẩn, mẹt để đựng thức ăn cũng chồng đống vứt ngổn ngang, gọi 2 suất mà đợi đến nửa tiếng mới có mà còn phải chạy 2 lần xuống gọi giục thì mới được ăn ấy, mang lên còn bị thiếu bánh phở với rau thì được mấy cái lèo tèo, thái độ nhân viên thì như kiểu là buồn ngủ quên trước quên sau gọi cốc trà đá 3 lần ko có, chả hiểu ai làm gì mà mặt mũi cứ sưng vù lên huhu. Làm mình khó chịu vô cùng ăn xong cho nhanh nhanh rồi đứng dậy đi về. Xin hứa đây là lần cuối cùng mình ăn quán này. Và cũng là lần cuối tin vào Foody ) lần trước đi ăn bánh xèo cũng thấy quảng cáo ghê lắm mà ăn chán ơi là chán
xem tiếp
Gà bó xôi Góc hơi khen.
Hôm nọ đi ngang qua chợ sinh viên nhớ đến món gà không lối thoát mini này nên ghé quá thử
Không có quán xá gì đâu chỉ có bác gái đứng rán với một cái bếp nhỏ thôi. Nên là mình nghĩ món mày take away thì hợp hơn là ngồi vỉa hè ăn khuyết điểm quá đau lòng
Cảm nhận chung: Mình mua thì không thấy rán sẵn ấp dầu để đấy đâu bác chỉ đang rán 4 cái nên mình mua luôn. Xôi bên ngoài giòn bên trong mềm, không bị ứ dầu lại nên ăn không bị ngấy. Nhân bên trong với mình thì hơi mặn, ăn kèm với xôi thì vẫn hơi mặn nhưng vẫn chấp nhận được.
Địa chỉ: ngõ 130 Xuân Thuỷ (là ngõ cạnh chợ sinh viên đường Phan Văn Trường) có 1 bác gái bán gà bó xôi ở đấy thôi. Bếp dán nhãn Review us on Foody.
Giá: 5k/cục ăn tới bến.
Thời gian bán: Từ 3-4h đến tầm 6h 6h30 thôiiii
Bonus thêm mấy địa chỉ gà bó xôi nữa ạ.
- Đối diện cổng trường đại học thương mại phía bên kia đường ( cổng đi vào cao đẳng múa) bán tầm chiều thôi ạ
- Đường K2 cầu diễn: bán buổi sáng ạ, chỗ này nhân gà nhiều hơn ở ngõ 130 xuân thuỷ nhé
- quán ở 130 xuân thuỷ thì bán chiều ạ, ai muốn ăn buổi sáng thì cô bán ở cổng viện E ạ xem tiếp
Mình là mình cứ đi ăn nhiều nhiều rồi review một thể

1. Moo Beef Steak - Nguyễn Khánh Toàn
(4 ảnh đầu)
Đến đây ăn đúng kiểu nhà hàng tây sang choảnh các chế ạ phục vụ nhiệt tình, bê đồ ra cũng xin phép, dọn đồ vào cũng xin phép nchung là thái độ phục vụ rất hài lòng mình cực ghét chỗ nào bê dọn đồ mà k hỏi han gì
Về đồ ăn mình có order
- Món khai vị: soup cua măng tây ôi tuyệt vời lắm chả biết tả thế nào chỉ biết là rất ngon hiuhiu
- Món chính: mình có order bò và mỳ ý. Bít tết mình ăn rất thấy rất ok. Mình k thích ăn thịt còn đỏ nên có order well done nên ăn có hơi khô hơn một chút nhưng vẫn rất ưng. Thịt ngọt, tươi ăn cùng sốt kem ngon cực mình có ăn thử medium của anh zai mình, cắt ra miếng thịt vẫn đỏ ăn mềm và ngọt hơn. A mình ăn sốt rượu vang ăn hơi chua chua cũng ok nhưng mình thích sốt kem hơn.
Mỳ ý thì ở đây thì có vẻ k phải chuyên của họ. Mỳ mình ăn hơi chua, sợi mỳ còn hơi cứng, thịt thì bở. Đây là điểm trừ duy nhất cho bữa ăn sang mồm hôm đó
- Tráng miệng: mousse chanh leo man mát, chua chua dịu nhẹ nch là ngonnnnn
Giá ở đây thì đương nhiên là cao rồi chắc chỉ đc mời mới dám đi ăn thế nài thôii
2. Nem nướng Nha Trang - ngõ 130 Xuân Thuỷ
Chỗ này chắc mng cũng k lạ gì nứa vì rất nhiều bạn review rồi mình cũng đọc review xong mới đến ăn thử. Đồ ăn với mình thì ổn, nước chấm ngon và đậm vị. Còn ông chồng mình cuốn nhiều rau sống quá hay sao mà kêu nhạt
Ăn thì ngon mỗi tội đợi lâu quá
25k/suất. Mẹt của mình là 2 suất nha
3. Lẩu 3 anh em - Thượng Đình
Chả là hôm họp lớp các bạn mình có rủ đi ăn lẩu. Lúc đầu có dẫn mng qua 2 quán là xuýt xoa xuỳ xụp và ding doong thì đều full bàn đành phải trôi dạt ra đây
Như trong ảnh là mình order nồi 450k mà đc mỗi đĩa đồ ăn đi kèm như vậy với 1 rổ rau muống + cải thảo thêm 2 gói mì tôm (hoặc 1 đĩa bún) nước lẩu thì bthg như bao quán khác k có gì đặc biệt mà mình gọi lẩu Thái ở đây còn k thấy vị cay cơ ăn như nước lẩu bthg
Theo mình thấy là đắt so với giá. Lúc đầu định gọi nồi 250k chắc vừa ăn vừa nhìn nhau xem tiếp
[Góc Review]
Các con dời cứ hỏi ăn ở đây ngon thật không sao mà hôm nọ mưa to gió lớn, đi tận 2 chục cây để đớp vậy ))
Khổ nỗi em đã thẩm lần nào đâu, thấy mấy người khen ngon nên đi thử cho biết,mà biết xong thì thấy cũng tạm được )
-Thấy review thì Gà tẩm gia vị và Gà rán sốt cay là ngon nhất nên e gọi luôn, bọn sang mồm cno kháo nhau là gọi loại có xương ý nhé mng lưu ý. Công nhận ngon, nước sốt đặc biệt thật sự.
-Gà phomai ở đây không ngon lăm, mà cay dã man
-Gimbap thì cơm hơi cứng
-Mỳ đen cho ra đĩa là e đã không ưng rồi, phải cho vào nồi gang thì nó mới nóng lâu chớ.
Hôm đấy trời mưa to mà đông dã man, nên thực sự mng nên gọi đồ luôn từ đầu đỡ phải chờ trong sự khó chịu nhé
Nói là 2 chục cây chứ quán nó ngay Xuân Thuỷ nhé, cơ mà e đi từ Long Biên sang thì 2 chục cây thật còn gì ))
Bọn mình đi 10 ngừoi mà ăn hết 1tr6 là quá rẻ ý, không hiểu tại sao đc -10% haha
papas'chicken ngõ 181 Xuân Thuỷ (cạnh HITC) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em xin mọi người chỗ ăn bánh mỳ ngon ở khu Xuân Thuỷ ạ!
Em cảm ơn xem tiếp

Thấy có 1 bạn review nem nướng ở Xuân Thuỷ nên tớ viết 1 bài cho các bạn biết quán nem nướng ngon. 25k 1 suất nhé các tình yêu. Như hình của t là 3 suất
Quán này trước ở 17 Dương Quảng Hàm bây giờ chuyển ra số 14 ngõ 439 Nguyễn Khang rồi nè. Trước ac chủ có cửa hàng bán mà bh chỉ bán onl thôi. Các cậu ở gần có thể qua mua về nhà ăn nha. Mình đi ăn từ lúc anh chị mới mở quán ăn xong nghiện luôn ý. Kiểu tuần nào cũng đến đóng họ 1-2 lần anh chị chủ dễ thương cực, cứ để ý khách gần hết gì là lại cho. Nem k bị cháy mà nó cứ thơm ý. Ưng nhất cái nước chấm á. Mà a chị chủ là ng miền trong nữa chứ. Như hình của mình là 3 suất. Đầy đặn mà nước chấm lúc nào cũng nóng hổi ý. Có lần a chị nghỉ mình đi ăn thử ở Xuân Thuỷ ) chắc chẳng bao giờ có lần t2 quay lại quán nem ở Xuân Thuỷ nữa. Nem thì cháy, nước chấm thì nhật toẹt
#góckhen xem tiếp
[góc thất vọng] Nem nướng Nha Trang 130 Xuân Thuỷ
Đây là ảnh khi mình đi ăn tận nơi và mua về. Thực sự thất vọng! Quán nằm trong ngõ sâu tít mù, có anh chị bán hàng nhưng vẫn k kịp, phải xếp hàng đợi khá lâu. Vì k có nhân viên nên bàn khách ăn xong cũng k ai dọn, lên tầng 2 cực bẩn và bừa. Ok đông nên chấp nhận. Suất trong ảnh kia là 60k/2ng. Thường thì 25k 1 suất, mình gọi lên suất 30k mà khi cầm cứ nghĩ cầm nhầm. Nói chung tất cả mọi thứ đều bình thường, k quá đặc sắc, nhưng vì thèm ăn cái bánh đa ngọt kia nên mới nhờ bạn mua mang về. ÁC MỘNG BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY!!! Bạn mình mua mang về, cũng không để ý đến khi mở ra: BÁNH ĐA NGỌT KHÔNG CÓ, rau được vài cọng, suất 30 mà như suất 10, hộp có xoài, hộp k. Nói chung làm ăn không ra 1 cái gì!!!
SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!!! xem tiếp
[Góc khen dạo]
Đây là bài đầu tiên e viết trong hội ạ, mong đc chia sẻ cho mọi người địa chỉ quán ngon khu Cầu Giấy
Hôm nay e ăn bánh canh trộn ở hàng này, địa chỉ là Kiot 6 đường Cốm Vòng, mng rẽ vào ngõ 233 Xuân Thuỷ rồi đi thẳng qua cái ao và re bên trái là thấy nhé
Ở đây bán các loại bánh canh như thập cẩm, truyền thống, cá, sườn... có cả bánh bèo các thứ nữa nhưng e k thử, e sẽ để menu ở bên dưới
E ăn món bánh canh trộn, chị chủ bảo là đây là món chị mới nghĩ ra nên k có trong menu, và chị đã nêm nếm cho phù hợp với khẩu vị người Bắc rồi ạ
Bát bánh canh thì có giò, thịt ba chỉ, trứng cút, hành khô, lạc với rau mùi rồi xong đó chan nước sốt lên ( có thể xin thêm nước sốt, hành khô, lạc thoải mái ạ)
E phải nói là ngon mọi người ạ. Trước e có vào trong miền Trung ăn thử bánh canh thì thật ra e cũng k ấn tượng bởi vì nó k hợp với e. Nhưng bánh canh trộn ở đây ngon lắm, ngọt vừa phải, và nước sốt đỉnh của đỉnh luôn!! E toàn gọi thêm bánh mì xong chấm cùng, ăn xong cũng no căng bụng dù lúc đầu nhìn có vẻ hơi bé.
Kèm bát trộn là 1 bát nước bánh canh ạ, ăn sệt sệt như súp ý cũng ngon lắm, đúng chuẩn thì chị chủ bảo là chấm bánh mì vào đó cơ, nhưng e lại thích chấm vào cái sốt chan vào bát trộn hơn
Giá 1 bát như này là 35k ạ
Nước lọc, trà đá free
Quán cũng có cả điều hoà
Anh chị chủ quán thân thiện lắm ạ
Điểm trừ là bọn e đi đông nên phục vụ hơi chậm, và quán hơi bé ạ !
Em sẽ quay lại dài dài
ĐỊA CHỈ: Kiot 6 đường Cốm Vòng xem tiếp
<Góc chê thậm tệ>
Nem nướng Nha Trang ngõ 130 Xuân Thuỷ
Lần đầu tiên e viết review về quán ăn luôn vì trước giờ quán nào ăn hơi tệ thì bấm bụng sẽ không quay lại nữa thôi chứ cũng lười viết review.Nhưng lần này quán thực sự quá tệ e mới phải lôi lên đây cho mọi người biết mà tránh
Lần đầu tiên e đến quán là mua về, cũng phải đứng xếp hàng 20' nhưng biết quán đông nên cũng k vấn để gì.hôm nay con bạn e sang chỗ e chơi.bảo thèm ăn nem lụi thì e đưa đi ăn nem nướng luôn vì ở gần nhà.trước khi đi k quên quảng cáo là ngon lắm m yên tâm k thất vọng đâu.2 đứa đến quán lúc 10h quán đã khá đông nhưng thấy có 2 nhân viên làm đồ cho khách, một bạn làm đồ mang về 1 bạn làm đồ ăn tại quán.em ăn luôn tại quán nhưng vì nghe nói quán đông nên dù có ăn tại quán cũng phải xếp hàng ở chỗ làm đồ lấy cho nhanh chứ ngồi đợi chắc dài cổ.e. bảo con bạn lên tầng ngồi chờ trước còn e đứng xếp hàng như mọi ng nhưng vừa đến lân em thì bạn nhân viên đi đâu mất hút k quay lại luôn.tầm 7' sau thì bà chủ quán ngáp ngắn ngáp dài đi xuống chắc mới ngủ dậy ra đứng nhìn khách xếp hàng dài nhưng vẫn cứ đứng đấy,kiểu chưa tỉnh mộng, tầm 3' sau thì ra chỗ làm đồ, đứng 1 lúc rồi lại đi lấy gang tay các kiểu xong mới bắt tay vào làm.các bạn k ở đấy nên k biết chứ thái độ bà chủ thờ ơ kinh khủng ý ạ.nhìn khách đứng chờ nhiều nhưng k có chút nào là nhanh nhẹn làm đồ cho khách mà đúng kiểu mày chờ kệ mẹ mày quán bà đông khách bà đéo lo ý ạ.Ôi sôi máu tập 1
Sau khi ra làm đồ thì e có báo luôn làm cho cháu mẹt 2 ăn tại quán nhưng k ai bắt lời, e nghĩ nghe thấy rồi nên e k dám nhắc lại nữa vì nhìn mặt bà ý ghê vch.đứng đợi thêm 10' nữa thì thấy các mẹt cứ bê đi ầm ầm cả khách đến sau cũng có rồi mà e chưa có nên kiên nhẫn nói thêm câu cô ơi mẹt 2 của cháu ăn tại đây cháu chờ lâu rồi ạ.bà ý quát ngay cho câu :"Biết rồi!!!" Rõ to luôn ac ạ.từ phút giây đấy e đã muốn về cmn luôn rồi nhưng nghĩ tội con bạn ngồi đợi trên kia bao lâu vẫn chưa được ăn nên e cố nhịn cố nhịn đứng đợi tiếp.tầm 5' sau e thấy bà ý sắp 1 mẹt 2 rồi, nhưng chưa có nước chấm nên bà ý để lên trên, đoán là mẹt của mình nên e cũng chỉ định múc hộ nước chấm luôn cho nhanh chứ đợi nhân viên nhà bà ý ra múc chắc tới tối.thế là e hỏi bà ý :Cô ơi mẹt này có phải của cháu không ạ.Thế là bà ý quay ra quát rõ to thẳng vào mặt em: "Thì còn ai vào đây nữa !!!"
Ôi lậy chúa thánh thần ơi tôi đang đi xin ăn sao Cố nhịn nhịn nhịn bê được mẹt nem lên tầng con bạn ngủ gật mẹ rồi, mình đ' còn tâm trạng ăn luôn vì tức nghẹn mẹ tới cổ rồi.Được thêm cái phòng ăn tầng 2 bừa phứa khách ăn xong k có nhân viên lên dọn bonus thêm mùi nước hoa sặc sụa của ai đó hoà quyện khắp phòng nữa làm em có cảm giác chỉ muốn biến khỏi nơi này ngay lập tức để về nhà để ngồi viết review cho bõ tức thôi ạ
Khuyên trân thành các ac đừng nên đến quán này ăn dù chỉ một lần nếu k muốn chuốc bực tức vào người ạ.Thời buổi chất lượng dịch vụ đi đầu như này mà thái độ từ chủ đến nhân viên như vậy thì đồ ăn có ngon đến mấy cũng không bao giờ tồn tại được lâu dài đâu.Đùa xem tiếp
Các cậu ơi sáng mai 11h mình muốn tìm một quán lẩu/nướng oke giá tầm 100-150k/người trên dọc đường Xuân Thuỷ có bạn nào có thể recommend giúp mình được không? Cảm ơn nhiều nhé!
(Mình biết có quán lẩu ở Dịch Vọng Hậu đang sale 60k/ng nhưng sợ ngày mai vẫn đông chen không nổi nên mình từ bỏ trước luôn rồi) xem tiếp
[ Góc bún thập cẩm ]


Đợt trước hay ăn bún thập cẩm ở Xuân Thuỷ vì khá ngon nhưng giờ thấy quán đó làm ko giống trước nữa nên phải mò quán khác, lang thang thế nào lại vào được quán này. Ban đầu thấy quán trông ko được đẹp mắt,nếu ko muốn nói là nhìn rất cũ kĩ ,khách cũng ko nhiều nên nghĩ chắc ăn bthuong thôi, đến lúc cô bưng bát bún đầy ú ụ ra cho ăn thì oimeoii ngon vch :((
Một bát thập cẩm như này gồm có cá, ốc ,thịt nướng, mọc,đậu, giá đỗ ( trong ảnh là ăn muộn nên hết giá đỗ) , nước rất đậm đà mà topping lại nhiều Ăn ngập mồm luôn í ạ Đến lúc thanh toán thấy có 20k một bát vừa ngon vừa sạch ntn lại giật mình, nghĩ ơ quán này nói không với lợi nhuận à Thế là từ lần đấy cứ 1-2 ngày là lại qua làm bát bún, chắc cô chủ quen mặt luôn ạ ) Mà cô chú hiền với xởi lởi lắm nhaa, bún lại vừa ngon vừa sạch lại rẻ thì tội gì ko qua thử Ngoài ra còn có bún chả chấm,bún cá,bún ốc,.. mà cũng chỉ 20k thôi í, chắc rẻ nhất hà thành Quán ko đông chắc là do ko ở gần trường ĐH, lại luồn lách trong ngõ nên ko nhiều bạn trẻ biết, chịu khó mò tí là ra ngay ạ :">
-Chấm điểm : 8,5/10
-Địa chỉ : ngõ 14 xóm 4, đối diện số nhà 129, phố Mễ Trì Hạ, Từ Liêm
Đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình, nên ai thử rồi thì có thể nxet, ngon hay dở tuỳ người nhaa nhưng như mình thấy với giá ntn thì rất ngon r .Lần đầu viết review nên văn vẻ chưa đc nuột, cảm ơn m.n vì đã đọc ạ
P/s : trong cmt có lắm lũ bạn của mình vào đá bửn kêu mình pr các kiểu thì đừng tin nhéee khổ lắm cơ có đc đồng nào đâu xem tiếp
*Góc khen và ít chê* Ngọc Thạch Quán 25 ngõ 181 Xuân Thủy Cầu Giấy
Hôm qua mình và bạn mình có đi ăn ở Ngọc Thạch Quán chỗ Xuân Thuỷ. 2 đứa gọi 2 caramen sữa dừa và caramen chanh leo. Cùng với 2 chiếc crepe chocolate và trà xanh.
Tổng quan là caramen ăn ổn, nhưng k có 1 chút đắng đắng đặc trưng của caramen nên k thơm ngào ngạt như nơi khác nhưng mình hảo ngọt nên lại quá hợp. mình thích nhất là mấy cái viên xanh xanh tức là trân châu trong đó ngọt, ngon. Trộn với 1 ít đá là vừa hết rồi. Thạch sữa dừa béo béo ngậy ngậy, vì mình thích ăn ngọt và sữa dừa nên mình thấy rất ngon. Ưng rất ưng. Còn bạn mình thích vị chanh leo, mình cũng thử và thấy rất chuẩn mùi vị chanh leo, cũng có chút chua chua, nói chung là duyệt.
Còn crepe thì hình như do mình vừa ăn bữa trưa no với ăn caramen rồi nên thấy nó hơi ngấy sao ý. Với như kiểu làm mấy hôm bỏ tủ lạnh rồi, nói chung k hợp với mình. Nó cũng k phải ngon cũng k phải giở, nhưng phần nhân ngấy thật, và thấy nó k mới lắm.
Nhưng ở đây ăn được và chắc chắn mình sẽ quay lại
Giá cả khá ổn, 48k cho cả chỗ này thích hợp ăn tráng miệng tuyệt vời. k gọi crepe cũng được vì đã đủ no quá rồi. Crepe 6k nhaaa
À hơi bực vì quán k có WC hic
xem tiếp
[ Góc thất vọng ]
Nem nướng Nha Trang cô Hơn, cơ sở Chùa Láng
Nhân cái tiện vừa đi ăn về mình lên đây tỉ tê tí tẹo teo
Mình là đứa vừa đăng bài mấy htrc hỏi địa chỉ ăn nem nướng quanh khu Nguyễn Xiển gần nhà mình đây
Hnay tiện cái 1/6 được gấu đưa đi chơi tết thiếu nhi, cũng chợt nhớ ra Hnay khai trương nem nướng cô Hơn ở Chùa Láng. Vượt nghìn trùng cách trở xa xôi cộng với tắc đường khói bụi. Mình đến nơi thấy quán vắng tanh, hơi bất ngờ. Trc lúc đi đã chuẩn bị sẵn tâm lí ngồi đợi rồi vì Hnay đang giảm giá khai trương 20k/suất. Thật sự vào nhìn chỗ để xe đã choáng vì thưa thớt quá, có đúng 1 chú làm đồ, chú này mình có gặp mấy lần ăn bên Xuân Thuỷ rồi, khá dễ tính, nhẹ nhàng, ko như 1 số nhân viên nữ trẻ trẻ mình gặp mấy lần vừa cau có vừa khó chịu.
* Cái chính review nem nướng đây
- Không biết vì mưa lạnh hay vì vắng khách mà nem hôm nay nguội ngắt, phải nhấn mạnh là nguội ngăn ngắt luôn. Hic.
- Nem ăn vẫn ngọt thịt, không bị bở, rau sống tươi và sạch, ram giòn, dưa chuột tươi có 1 miếng hơi đắng nhẹ thoii, xoài hơi bị ngọt, nếu chua hơn tẹo thì sẽ ngon hơn
- Nói chung là mọi thứ ăn kèm đều ngon, trừ nem, nguội quá đáng nguội, mà cái chính là mình đi ăn nem cơ mà hic
- Cửa hàng có mỗi mình chú nên hơi bừa bộn, chỗ ngồi mát mẻ, quạt đủ các hướng,...
* Giá cả bình thường là 25k/suất, Hnay khuyến mãi 20k/suất. Nước ngọt 10k/ chai.
* Nếu bảo có quay lại hay ko thì mình nghĩ là có quay lại thử 1 lần nữa vì quán này mình ăn bên Xuân Thuỷ ( là quán 13H2 không phải 13H1 nhé, và quán ở Phan Văn Trường )khá là thích mà hơi xa ko đi được thường xuyên. Có thể do hnay khai trương bị bất ngờ vắng khách hay như nào mà nem tệ quá. Mình nghĩ nên quay lại thử vào 1 hôm khác để đánh giá thật sự khách quan xem nên ăn tiếp hay nghỉ. Hi vọng là trải nghiệm Hnay của mình là do mình hơi đen, hoặc do 1 sơ suất nào đó của cửa hàng thoii
Địa chỉ cho các bạn chưa biết muốn đi trải nghiệm: nem nướng Nha Trang cô Hơn, số 1, ngõ 69, Chùa Láng ( từ đầu Ngõ 69 đi vào nhìn tay phải ngay nhà đầu tiên nhé! ) xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Hôm qua oder cốc mr good tea ở Hà Đông về đến Xuân Thuỷ mặc dù tan hết đá nhưng vẫn ngon vchg , pudding thì nhiều nữa chứ . Uống khá nhiều loại trà sữa rồi nhưng mình vẫn thấy pudding ở mr good tea thơm vs ngon nhất . Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn vãi vừa ms oder xong đã có đồ r . Mặc dù xa nhưng tóm lại vẫn sẽ quay lại nhiều xem tiếp
Hôm trước mình có tìm trên hội chỗ bán bánh bột lọc, chạy ra chỗ Xuân Thuỷ coi thì tìm được quán này, ăn ok mà cô ý bán theo suất, mình sợ ko ngon nên gọi theo cái. 3k/1c nhân tôm thịt. Sau đấy gọi cho 10 cái ăn sml ))
Mình thấy bánh bột lọc miền bắc hay ăn kiểu nộm như thế này, ăn cũng ngon, nhưng mình vẫn thích kiểu của miền trung ( như ở Đà nẵng ý) có bạn nào ăn rồi cho mình ít địa chỉ bánh bột lọc ở Hà Nội với? Tại thích ăn bánh bột lọc kiểu miền trung hơn )
Ảnh là 5c bánh r nhá, ở ngõ 130 Xuân Thuỷ Cầu giấy cho ae nào muốn ăn thử xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Trưa nay mình mua 2 cốc trà sữa socola không đá, 70% đường vì sợ vị này hay bị ngọt, topping thạch plan trứng ở Bùmba. Bùmba mới chuyển từ Xuân Thuỷ về Hồ Tùng Mậu. Kiểu đang sale 30% mà vắng khách là mình đã quan ngại rồi nhưng kiểu nghĩ trời nắng giữa trưa chắc ko ai muốn xếp hàng nên thôi mua uống thử. Thế mà trời ơi nó ngọt lắm và cốc của em mình ko giảm đường thì nó ngọt kinh dị. Mà cái ngọt kiểu gắt ấy. Nhưng vấn đề chính là mình gọi topping plan trứng thì về uống lại là trân châu, em mình có topping hạt cà phê và plan trứng thì lại là mấy hạt thạch như ở trong mấy loại chè xuka cơ. Đã thế còn ko có nhãn gì trên cốc nên ko biết cốc nào của đứa nào. Haizzzz 1 lần và ko bao giờ quay lại! xem tiếp
[góc review gà rán các loại]
Vì là thích ăn gà, nhà lại gần khu the manor toàn người Hàn thích ăn gà nữa nên tớ thử kha khá các món gà rán và review một chút (tầm trung các quán giá đều trung bình khoảng 150-180k/nửa con và 30-350k/cả con):
1. Hansol Chicken: quán này nổi, các bạn review nhiều và tớ cũng có ăn mấy lần. Món làm nên tên tuổi của quán chính là đùi gà sốt cay phủ phô mai khoai lang nghiền. Món này lên ảnh đẹp, ăn cũng tạm tạm. Khoai lang nghiền ngọt, ăn với gà cay cộng thêm phô mai nên dễ ngấy. Quán này còn có món gà sốt carbonara ăn béo ngậy luôn, cũng đáng thử.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, tương đối nhanh, chỗ đỗ xe rộng rãi, thoải mái.
Điểm 7/10
2. Vons chicken
Quán này có lẽ ít nổi nhất trong 4 quán mình review. Cũng ở the Manor, cách KFC 1 đoạn. Cá nhân mình đánh giá quán này ngon nhất. Ở đây có gà sốt BBQ, sốt ngon tuyệt vời ngon. Gà rán cũng rất ngon, bấn loạn luôn. Ở đây gà rán có 2 loại là gà rán và gà chiên xù. Còn có gà sốt tỏi nữa nhưng bạn nào không thích tỏi có lẽ sẽ cảm thấy mùi hơi hăng. Menu ở đây không quá đa dạng về các loại sốt. Có các loại chính là gà không sốt, gà sốt BBQ, gà sốt tỏi và gà nước tương. Nhưng lại có nhiều sự lựa chọn khi còn phần thịt muốn ăn: cánh, đùi, má đùi, cả con.
Đồ ăn ngoài không có nhiều nhưng khoai tây chiên ở đây ăn lạ vô cùng. Là được bào mỏng và chiên giòn. Salad được gọi thêm thoải mái. => Là quán mà người Hàn đánh giá cao nhất luônggg
Điểm 9.5/10
3. Papa's chicken:
Quán này quá nổi rồi có lẽ k cần viết nhiều. Quán có 2 cơ sở ở Xuân Thuỷ và The Manor. Gà sốt mật ong và gà cay phô mai là best seller của quán. Gà sốt mật ong ngon. Vỏ bên ngoài giòn, sốt ngọt ngọt, ăn kèm bánh gạo. Gà cay phô mai thì cũng rất ngon nhưng lại cay quá. Bạn nào ăn được cay nên ăn ở đây. Vì gà ở đây không bị bở.
Phô mai que ở đây không hiểu sao nhưng mình rất thích ăn. Cảm thấy ngon hơn hẳn những chỗ khác. Quán rộng rãi, phục vụ nhiệt tình chu đáo, đồ ăn ngon.
Điểm 9/10
4. Là quán King Dakgalbi.
Mình ăn thử ở đây gà xào bắp cải và gà sốt mật ong. Về gà xào bắp cải. 1 phần gà thì hơi ít so với tưởng tượng nhưng gà nhiều, đúng là gà xào bắp cải chứ ko phải bắp cải xào gà ) gia vị nếm nếm vừa đủ, ăn kèm cơm trắng là ok luông. Bắp cải xào chín ăn kèm khoai ngọt thì tuyệt luôn.
Gà sốt mật ong thì ăn hơi dễ ngấy. Nhưng gà ăn cũng k bị bở, thịt mềm, sốt ngon.
Quán này mình đánh giá là quán thuộc top của gà xào bắp cải cả chất lượng lẫn dịch vụ.
Điểm 8/10 xem tiếp
GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Hôm nay cả nhóm mình định ra Trần Duy Hưng ăn kem dừa nhưng ra đến nơi thì hết nên cả lũ lại đi về. Trên đường về qua Nguyễn Khang thì chợt thèm nộm bò khô nên tạt vào quán vỉa hè đối diện quán quẩy béo Nguyễn Khang.
Ngay từ khi đến cô bán hàng đã thái độ. Hỏi cô có những suất nào ạ thì cô trả lời “30k”. Nói giọng khó chịu vãi. Rồi bảo cho cháu 2 ng 2 suất thì cô ý nói “Ui dời ở đây ngta còn ăn 1 mình 2 suất kia kìa”
Vì không đủ ghế nên bọn mình gỡ ghế ra để có chỗ ngồi và đựng bát thì cô cáu gắt “Đừng có tháo ghế ra như thế!!” ủa thế không tháo ghế ra thì ngồi đâu???
Nộm 30k một bát nhưng thực sự ăn chả có gì, toàn rau và chỉ có 1 ít bò khô, 1,2 miếng bột lọc. Trước mình có ăn của cô ở ngõ 130 Xuân Thuỷ 30k ăn được 1 bát bột lọc và 1 bát nộm bò khô rồi,thái độ của cô cũng rất nhiệt tình mến khách.
Tiếp theo là bát của bạn mình ko có tí bánh bột lọc nào nhưng cô cũng không nói gì. Đến khi nó thắc mắc thì mới bảo là hết Thế là với 30k nó chỉ ăn được một chút rau sống với nộm và vài ba miếng bò khô.
Giá cả là một vấn đề nhưng thực sự không thích cái cách cô cáu kỉnh với khách. Mất tiền ăn mà còn mua bực vào người.

Edit: Mình đi 3 người nhưng 2 đứa đến trước, 1 đứa đến sau nên gọi sau. Thì bát sau cùng khônh có bột lọc và mình cũng không chụp ảnh bát đó. Bạn mình đang ăn dở mới biết là không có. Edit lại không nhiều bạn lại bảo cả 2 bát đều có bột lọc. xem tiếp
[Góc khen]
Nhá hàng một chút trên str thôi mà nổ direct Tình cờ 1 lần ăn xong về khoe vs mng thế là sau đó cả cửa hàng bị nghiện món này luôn. Cô bán bánh bột lọc vs nem lụi trên cái xe đẩy nhỏ nhỏ màu xanh lá. Bánh bột lọc ở đây có 3 loại , nhân thịt, nhân tôm và nhân đậu xanh thì cả 3 đều ngon xuất sắc, nhất là tôm, ăn bùi bùi ngậy ngậy, vỏ bánh mềm lắm ko cứng nhue mọi chỗ đâu , bên trên rắc chút hành khô và rau thơm đúng kiểu miền trong luôn. Thêm cái nước mắm cũng ngọt ngọt cay cay của ớt vừa ăn vừa xuýt xoa thôi rồi, ai ko ăn đc cay bảo cô cho ít ớt thui ko ngồi khóc vì cay đó . Mỗi chiếc bánh bé bé xinh xinh thế này thui nên ăn k hề bị ngán chút nào. Giá 1,5k/chiếc mình toàn mua 20k mà ăn ko đủ luôn, cỡ mình phải ăn 40k mới đủ ấy
Bên cạnh 115 Xuân Thuỷ xem tiếp
"BÌNH THUẬN" TRIPS
Chơi thả ga ăn thả cửa chỉ với 825.000/người cho 2 ngày 2 đêm.
Mình mới có chuyến du lịch Mũi Né - Phan Thiết - Cổ Thạch muốn chia sẻ lại lịch trình và một số kinh nghiệm cho bạn trẻ mê Phượt như mình
....
Ngày 1 TP HCM- Mũi Né
2:10 xuất phát từ TP. HCM mình chạy dọc QL1A đến 4:10 thì dừng lại quán cà phê võng bên đường kêu luôn ly cà phê sữa cho tỉnh táo
...
5:00 tiếp tục hành trình đến với biển,
8:15 đến điểm đầu tiên trong hành trình.
người lớn, ghé mua kem ăn cho mát rồi lên tháp chụp choẹt cũng khá trâ'st đấy
9:15 sau 2 lần đi nhầm đường cũng đã đến Đá ông địa, nước xanh ngắt lên hình đẹp ngất ngây con gà tây luôn
11:00 nhận phòng tại Homestay Cô Tư 180.0/2 người (này có fanpage nhé, bạn muốn lấy sdt cứ comt)
....
14:00 sau 3 tiếng nghỉ trưa ăn uống, bạn trẻ tự đánh thức mình bằng những địa điểm tiếp theo, Suối Tiên, Đồi Hồng, Chợ Rạng, Làng chài Mũi Né, Đồi cát bay,
16:30 dừng chân ăn uống tại chợ nhỏ trên đường Huỳnh Thúc Kháng.
......
Ngày 2 Mũi Né - Cổ Thạch
Hẹn là 5h đi Hòn Rơm ngắm Bình minh nhưng rồi lỡ hẹn đến 6:00 mới trả phòng đi tiếp những địa điểm tiếp theo Hòn Rơm, Cung đường Sa mạc, Cổ Thạch
8:30 mới lết tới Cổ Thạch mình chọn Khách sạn Xuân Thuỷ, chị chủ ở đây dễ thương mặc dù phòng không được sang chảnh lắm nhưng với giá 150k/2 người thì quá OK
Trưa không biết ăn gì mình gọi luôn tô cơm trắng trứng chiên và tô canh chua cá 110k
...
14:00 đến vườn nho Như Hiền chỗ này khá rộng chị chủ bao dễ cho chụp choẹt thoải mái luôn, mình mua nho xanh, mật nho với rượu hết 240k
15:00 đến máy Điện Gió
16:00 về lại khách sạn nghỉ ngơi
17:00 tới #Bãi Đá 7 màu tắm biển ăn bánh tráng mắm ruốc và chả cá khá là ngon
19:00 đi đêm ăn hải sản, ghẹ, ốc móng tay, sò điệp, sò dương, ốc quắn, đậu bắp và 1 lon bia, phải nói hải sản bao ngon mà chỉ mất 270k/2 đứa
12:15 xuất phát từ Cổ Thạch về lại TP
Kết thúc chuyến đi vị chi 825k: 250k xăng + 165k ở còn lại là tiền ăn xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm qua đọc vài review quán nem nướng Nha Trang mới mở ở Ngõ Tự Do nên phải đánh đu đi ăn thử luôn
Trong ảnh là suất 3 người 60k nhé
Điểm cộng:
- Mình cảm thấy với 20k/người nthe là ăn no rùi, quá rẻ ấy
- Nv và chủ đều thân thiện thoải mái
- Ăn tưong đối ngon, hợp vị, rau sống sạch sẽ nhưng mình ăn đậm nên thấy thương và nem đều hơi nhạt
Điểm trừ:
- Đợi lâu, mình đến lúc 11h, phải tầm 20-25p sau mới có đồ
- Mẹt 3 người nhưng cho ít bánh tráng quá cuốn ko đủ chỗ nem luôn lúc sau lười gọi nên ngồi chấm ăn chứ ko cuốn nữa
Địa chỉ: mng vào Ngõ Tự Do đi hẳn sâu vào bên trong, quán có biển Nem Nướng Hà Anh, một trong những quán cuối cùng của loạt quán ăn trong NTD
Trước mình ăn ở Xuân Thuỷ thì thấy ở đây sạch sẽ hơn, nhưng vị có vẻ không được bằng
Mới mở mấy hôm mà quán đông lắm, lúc mình ăn xong đi về tầm 12r mng đến nhiều mà ko còn nem mà ăn thấy anh chủ phải từ chối hẹn chiều đến xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ]
Nem nướng Nha Trang ngõ 130 Xuân Thuỷ
Điểm cộng : bánh tráng dày,hơi dai,cắn khá thú vị :vv
- rau + xoài đi kèm tươi,bên dưới còn su hào với cà rốt thái lát mỏng nữa
- nước chấm lạ miệng,chưa biết công thức nhưng ăn rất vừa.
Điểm trừ : nem hơi nguội -.- nóng thêm tí thì ngon. Vì những đồ khác đều lạnh
Tổng quát 9/10 :vvv
Sẽ còn quay lại
P/s1: cái này là đi ăn theo bên halo HN với lại địa điểm ăn ngon. Em cũng chưa biết nhiều về những quán khác xem tiếp
Hum nay mới có thời gian nói về Cưu Vân Long chỗ
toà nhà Discovery - Xuân Thuỷ.
Mình ăn ở đây tổng 3 lần ah.
Lần đầu tiên ăn vào tầm tháng 1, ăn buổi tối tính cả VAT thì tầm 380k/xuât chưa kể đồ uống. Lần đầu tiên khá ấn tượng vì quán rất rộng, bày trí đẹp, đặc biệt đồ ăn không chê được bào đâu. Bề bề, tôm, ghẹ, cá kèo vẫn tươi sống vớt vào hâp ăn luôn, ốc mít to gần bằng bàn tay trẻ con luôn, chưa kể còn đủ các loại ốc biển, ngao biển, tu hài nhỏ vưa... Đặc biệt ở đây còn phục vụ Dimsum ăn rất ổn, tráng miệng đa dạng. Ăn hải sản xong có thể ăn đồ nướng và lẩu, tuy nước lẩu khá bt. Chốt lại là quá rẻ so với 380k.
Lần thứ 2 vào khoảng tháng 2, mình đi vào trưa thứ 7 nên giá cũng 380 cả VAT. Ấn tượng với lần này kém hẳn so với lần 1. Tuy rằng, đồ hải sản vẫn rất chất lượng nhưng mỗi lần muốn ăn hải sản là fai chờ một lúc mới có tuy rằng hum đó khách ít bằng một nửa hum đầu. Các loại ốc không còn đa dạng, chẳng có tu hài. Đồ tráng miệng lần 2 thì chán hẳn lun, lúc mình ăn xong gần như chăg còn mấy đồ, bánh xu xê nhân hơi thiu Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn. Vì là vẫn có bề bề hấp, tuy hơi ngại khi muốn ăn nhìu một chut nên là tạm chấp nhận. Cảm thấy ngang giá.
Đến lần thứ 3, mình ăn vào 1 buổi trưa cuối tháng 3, nhóm 10 người đặt bàn trước nên giá khoảng 310k cả VAT. Nhưng chắc đây là lần cuối cùng vào đây luôn. Chán không thể tả. K có bề bề hấp, chỉ có bề bề rang muối bé tí teo, ốc mit bé bằng hạt mit, ngao đỏ thì sạn, chẳng có tôm, ghẹ thì sộp. Đặc biệt không hiểu sao nhân viên hôm đó uể oải, phục vụ chậm chạp chán luôn. Hàu sống, sushi và sasimi thì khá nhiều, nhưng minh lại k ăn đc đồ sống .
Được một điểm cộng cứu vãn đó là salat và đồ tráng miệng khá ổn, đa dạng và ngon nên mình chỉ lên hình được mấy món đó.
Chốt lại ai muốn đến Cưu Vân Long để ăn hải sản thì nên dập tắt ý định. Nếu đến để ăn Dimsum, salat, đồ nướng thì tạm được. Chắc lúc đầu là câu khách thôi. Riêng mình thì sẽ không bao giờ quay lại lun. xem tiếp

[GÓC REVIEW]
Nhân buổi tối hẹn hò cùng hội chị em, mình muốn chia sẻ 1 chút về quán ruột
Ảnh đầu là set ZKids của bên Zpizza, có 89k thôi mà người lớn ăn cũng no nữa. Mình là loại phàm phu tục tử ăn thùng uống vại mà vẫn thoải mái với set này )) 1 đĩa có 1 cánh gà, mỳ Ý, khoai chiên và 1 coca. Với giá đó thì mình thấy chất lượng đồ ăn rất ổn. Khoai chiên giòn, nêm muối vừa phải, ăn không cần tương ớt tương cà cũng ngon lắm. Mỳ thì siêu ngon ;;o;; Cái mình thấy "thường thường" ở set này chắc là cánh gà, vì sốt của nó cứ bị chua quá... Mà mình thì k thích )))
Quán ở trong IPH, view nhìn ra ngoài đường Xuân Thuỷ, trước thì chắc là view đẹp mà đợt này làm đường nên... Trong quán rất sạch sẽ, không ồn ào, bật nhạc cũng hay nữa. Nhân viên thì lịch sự mà có mấy anh trai dễ thương lắm Mình gọi thêm coca thì không rep kiểu lịch sự đâu mà cứ "À ok em luôn, chờ anh 1 tẹo thôi nha" ))) Quá đáng yêu!!!
Ăn xong thì mình qua bên Feeling tea High ngồi, 2 quán ở ngay cạnh nhau luôn Chỗ này thì view cũng hướng ra Xuân Thuỷ, ghế ngồi thoải mái, trà uống cũng ngon. Chắc chắn ngon hơn Feeling tea bình thường duh ))) Giá 1 cốc trà không rẻ, cỡ 35k trở lên, mà cốc thì cũng ít... Mình vào đây chủ yếu là để kiếm chỗ ngồi buôn chuyện thôi, chứ thèm trà sữa thì k nên vào đây uống.
Review hết )) xem tiếp
Dagiya Chicken - Indochina plaza Xuân Thuỷ
Quán gà Hàn quốc khá ưng ý mình mới ghé thử hôm qua.
Về không gian : quán 2 tầng,bọn mình ngồi ở tầng 1,không quá rộng nhưng cũng ko có cảm giác chặt hẹp,khá thoải mái.
Về nhân viên: support rất tận tình cho khách khi chọn món. Giải thích cặn kẽ và chi tiết. Ra về chào hỏi lễ phép thái độ viên là 1 trong những yếu tố cực kì quan trọng,ngang tầm hoặc hơn cả chất lượng đồ ăn ấy.
Về đồ ăn : menu chủ yếu tất nhiên là về gà,nhiều nhất là gà chiên,gà xốt..v.v chứ khá ít các món phụ như mỳ miến,chỉ có cơm trắng kèm thôi. Nếu bạn nào thích và giỏi ăn cay thì nên đến ăn thử. Vì hầu hết nvien đều nói là gà xốt ở đây rất cay đấy ạ hiu hiu. Mình ko ăn đc cay nên gọi gà xốt ngọt và gà chiên. 2 loại đều rất ngon,gà chiên giòn,ko bị qá bột đâu. Gà xốt thơm lắm,chs mình thấy thơm vị thảo mộc + vị me giá cả nhỉnh hơn papa và số miếng gà cũng ít hơn. Nhưng ở đây decor món ăn đẹp hơn 2 người gọi như ảnh trên theo mình là vừa đủ. 3 ng thì hơi ít
Nói chung là minh sẽ còn quay lại đây xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] Papa’s Chicken ngõ 181 Xuân Thuỷ
Nghe mng khen đã lâu mà h mình mới có dịp ăn ở Papa’s Chicken
Bọn mình đi 2 ng ăn 1 đĩa gà k xương sốt mật ong (160K), 1 đĩa gà cay phô mai (230K), 1 chai nc gạo + 1 nước lựu (60K). Và còn gọi thử thêm 1 rượu gạo hoa quả xoài (40K), oimeoi cái món rượu này ngon thực sự các cậu ạ đến đây phải thử cái này ý. rượu gạo siêu nhẹ nên k say dc đâu hehe:))
Gà ở đây công nhận ngon, mình thích vỏ mật ong ngọt ngọt giòn giòn nhưng nếu mà món nè có ít cay 1 tí thì tuyệt vời hơn. Bọn mình ăn k hết còn phải gói đem về cơ ạ:))
Gà phô mai cũng ok cơ mà để trên chảo gang thui, k để trên bếp nên khi nguội phô mai hơi cứng 1 chút
Nói chung nv rất 9, quán cũng sạch sẽ, k bị mùi chiên rán. Ăn xog còn dc tặng 2 mask đắp mặt cho xinh đẹp :”> Mỗi tội xa nhà quá. Chắc vài tháng mới đi ăn 1 lần dc:))
Cuối cùng mình recommend ăn ở đây các bạn nên đi đông nhé, đi ít ng là k ăn dc nh món đâu:)) xem tiếp
[Góc kiểm chứng] [khen]
Hôm trước có đọc bài review của một bạn về quán bún thịt số 17 ngõ 233/27 Xuân Thuỷ thấy bạn ý khen quán này lắm, với cũng tiện gần nhà mình nên quyết tâm qua thử xem bạn ý review có tâm không! Hoá ra có tâm thật
1. Về địa chỉ
Quán nằm trong ngõ 233/27 nhưng đường xuân thuỷ ngta thay số mới số cũ, các bạn muốn tìm ngõ này thì rẽ vào ngõ 181 xuân thuỷ, đi thẳng xuống có một ngã tư. Ngõ 233/27 nằm chếch bên phía tay trái ấy! Đầu ngõ là một nhà có biển đỏ đỏ không nhớ tên gì!!!
2. Về đồ ăn
Tất cả bún miến bánh đa các thứ đều 25k, nước đều 5k hết!
Đừng nhìn bị số lạc rang trên mặt đánh lừa nhé! Bát này nhiều với to lắm đấyyyy
T đi với bạn, cả hai đứa đều ăn khoẻ và nhịn đói từ sáng, mà ăn bát miến trộn phải nghỉ giải lao, hít thở tí mới ăn tiếp được. Bát miến toàn thịt là thịt ý đủ cả mọc, thịt lợn, thịt ngan, thịt gà, rồi cả 2 cái nem lụi to đùng không biết miến trộn thịt hay thịt trộn miến luôn ạ !! Ăn hết bát ý cũng mệt cả ng vì n nhiều quá :((
A chủ với mấy cô lại nhiệt tình, quán đông nhưng phục vụ cũng nhanh nchung là t thấy 25k/bát là mình hời, quá hời luôn ý
Mn nên ăn thử!!! Chân thành!!! xem tiếp
[Góc khen]
Hôm nay lên Foody mò mẫm quán bánh mì Lạng Sơn Trần Quốc Hoàn thì biết quán chuyển địa điểm rồi. Thấy hiện ra quán này lạ lạ mà cũng gần ghé qua ăn tạm.
Về không gian quán thì là ngôi nhà nhỏ thôi, chỗ ăn là một cái gác xép trang trí đơn giản. Khách ngồi khoanh chân có cái bàn vuông xíu. Các bạn nữ đi ăn thì nên mặc quần vì phải leo lên gác với ngồi ăn mặc váy sẽ hơi bất tiện
Mình gọi hai bánh hai xiên. Bánh mì thì to, nướng ngoài giòn trong mềm ngon lắm giá 6k/c. Bên ngoài phết một lớp mỏng nước mỡ với mật ong thì phải mònh thấy ngọt ngọt.
Sốt chấm bánh thần thánh dã man ưng nhất quả sốt. Mới đầu bưng lên thấy hơi lạ, mà lúc ngoáy lên ngon thật. Sốt hình như có tóp mỡ băm, pate, nước quất, nước thịt, xì dầu, tương ớt cay, nước thịt, rau mùi tàu,... trộn lên chua chua ngọt ngọt ăn đưa bánh lắm. Mình phải gọi thêm một bánh với một bát sốt đầy hự để ăn. Mà vẫn không để thừa lại giọt sốt nào húp trọn luôn ngon dã mannn!!!
Thịt nướng thì bình thường, mới nướng mà mang lên đã nguội, tẩm ướp không được ngấm và ít 7k/xiên :((( trên hình là 2 xiên thịt bạn nv mới bưng lên chúng mình chưa ăn chút nào đó. Này ra cuối đoạn phan văn trường ăn phè luôn mà ngon hơn nhìu.
Nước có coca, nước cam và trà sữa lúa mạch. Coca 10k, trà sữa 12k mình chưa thử ^^
Nhân viên thân thiện mỗi là hơi chậm chút nhưng vẫn ổn
Sẽ quay lại vì món bánh mì và sốt chấm
Địa chỉ quán: Ô Bami số 81 ngõ 165 Xuân Thuỷ, đường Trần Quốc Vượng mới. xem tiếp